Với nhiều chàng trai say mê, vợ "giàu trí tưởng tượng"
Nhiều trai mê nên hay dọa bỏ chồng, lời cảnh cáo đó không đến từ bạn bè hay hàng xóm mà từ chính cô vợ xinh đẹp của anh Trí, Thu Hà. 29 tuổi, gái một con, Hà tự hào với vẻ quyến rũ ngày càng tăng theo thời gian. Mọi người khen cô ngày càng đẹp và nhắc nhở Trí phải giữ vợ. Hà thường nhìn chồng với ánh mắt đắc ý, trong khi Trí chỉ cười và nói đã biết rồi. Hồi mới yêu, Hà là sinh viên mới ra trường khá đơn giản, nhưng sau khi kết hôn và sinh con, cô ngày càng rạng rỡ và cuốn hút, khiến sự tự tin của cô ngày càng tăng.
Tôi cảm thấy vợ mình nghĩ rằng vẻ đẹp của cô ấy khiến tôi trở nên kém cỏi, và cô ấy có quyền yêu cầu tôi phải biết ý tứ. Dù có chút tự ái, nhưng tôi không muốn thể hiện ra để tránh mệt mỏi. Vợ tôi thường đi ăn, uống cà phê mà cứ nhìn quanh và nói rằng có người đang nhìn cô ấy, tuy miệng nói ngại nhưng lại tỏ ra thích thú. Tôi bảo cô ấy rằng chính việc cô ấy nhìn người khác mới khiến họ chú ý. Cô ấy lại mắng tôi là ghen tuông, không hiểu rằng khi đã sống chung, sự lãng mạn sẽ giảm đi, nhưng Hà không chấp nhận điều đó.
Hà thường xuyên phàn nàn rằng, ngoài đường, những người đàn ông xa lạ còn trân trọng cô hơn cả Trí, chồng cô. Cô cảm thấy không được chồng chiều chuộng và nâng niu như xứng đáng. Hà cũng hào hứng kể về những người đàn ông khác đang theo đuổi cô, khiến Trí cảm thấy chán nản. Dù anh có phản ứng hay châm chọc, chỉ khiến Hà buồn hơn và khóc lóc.
Hà bị chồng tố lẳng lơ, nhưng cô phản bác rằng nếu đúng như vậy thì đã lén lút với người khác, chứ không phải thật thà như hiện tại. Cô cho rằng chồng không yêu nhưng lại ghen tuông mù quáng. Mâu thuẫn gia đình khiến Hà thường dọa ly hôn, cảnh báo chồng nếu không giữ cô, sẽ để người khác cướp mất. Thủy, 31 tuổi, từng là vợ hiền cho đến khi chuyển chỗ làm mới với nhiều đồng nghiệp nam. Sự quan tâm và khen ngợi từ họ làm cô thay đổi, chăm chút bản thân nhiều hơn và trở nên quyến rũ hơn, từ đó nhận được nhiều ánh nhìn và lời tán tỉnh, khiến Thủy thích thú với vị trí “nữ hoàng”.
Trước đây, Thủy chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền và chăm sóc gia đình, nhưng giờ đây, cô lại chú trọng đến đàn ông và làm đẹp. Thủy nhận ra những người đàn ông khác có phong cách, cách giao tiếp và sự tinh tế hơn chồng mình. Chồng cô có thu nhập chỉ cao hơn một chút nhưng lại không biết chăm sóc bản thân và thường chỉ trích cô khi cô góp ý. Những chỉ trích đó khiến Thủy cảm thấy chán nản và nhận ra chồng mình có phần gia trưởng. Một đêm, sau bữa tiệc, chồng cô đã nổi giận và trách móc cô vì thường xuyên đi chơi khuya, đe dọa cô nếu không coi trọng gia đình.
Hơi men khiến Thủy bức xúc nói: “Anh không hiểu cách yêu phụ nữ. Nếu tôi đi với người khác, đừng có khóc lóc níu kéo nhé.” Tuy nhiên, lời đe dọa của cô không khiến chồng thay đổi, anh chỉ hầm hầm bỏ ra phòng khách ngủ và không nói chuyện với vợ. Thủy nghĩ rằng sau vài ngày, anh sẽ quay lại làm lành, nhưng mấy tuần trôi qua mà không ai nhượng bộ, Thủy càng ghét chồng hơn.



Source: https://afamily.vn/duoc-nhieu-trai-me-vo-giau-tri-tuong-bo-2013083010005922.chn